Đồng Nai: Trộm vào trụ sở UBND xã lấy hơn 400 triệu

(PLO)- Hơn 400 triệu đồng trong két sắt ở trụ sở UBND xã Vĩnh Tân bị lấy mất.

Ngày 12-11, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy bắt nghi can trộm tiền trong két sắt của UBND xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu).

Theo thông tin ban đầu, chiều 9-11, chị Bùi Thị Huyền Trang (cán bộ xã Vĩnh Tân) vào phòng làm việc thì thấy két sắt của cơ quan có dấu hiệu bị cạy phá. Khi kiểm tra bên trong, chị phát hiện số tiền gần 437 triệu đồng bị mất. Ngay sau đó chị Trang đã báo sự việc với lãnh đạo và các cơ quan chức năng.

Công an huyện Vĩnh Cửu sau đó đã có mặt tại UBND xã Vĩnh Tân để lấy lời khai những người liên quan, tổ chức khám nghiệm hiện trường và truy xét nghi can. Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân, cho biết cơ quan công an đang điều tra nên không thể cung cấp gì thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.