Đi ăn đám giỗ, về nhà thì két sắt bị khiêng đi

(PLO)- Ngày 5-6, Công an huyện Tân Thành (Bà Rịa-Vũng Tàu) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ lấy trộm két sắt tại xã Tân Hải.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 4-6, gia đình ông N. (tổ 5, thôn Đông Hải, xã Tân Hải) đi ăn đám giỗ nhà người thân. Hơn một giờ sau, gia đình về thì phát hiện cửa cổng, cửa nhà đã bị mở.

Kiểm tra bên trong ông N. tá hỏa khi két sắt đựng tiền, tài sản đã bị trộm khiêng đi mất. Gia đình ông N. vội báo công an.

Được biết gia đình ông N. buôn bán nhỏ, có nuôi cá ở khu vực sông La Ngà, Đồng Nai. Gia đình ông mới bán cá được một khoản tiền.

Bước đầu xác định tài sản bị mất gồm hơn 400 triệu đồng cùng một ít trang sức.

Theo nguồn tin ban đầu, cửa nhà ông N. bị mở nhưng  không có dấu hiệu cạy, phá; đồ đạc trong nhà không bị lục lọi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.