Để lại giấy ‘xã quá nghèo’ sau khi trộm két sắt

(PL)- Ngày 21-9, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam Phan Văn Đạt (trú xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà) về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi mãn hạn 15 tháng tù giam về tội trộm cắp, Đạt vào TP.HCM mưu sinh. Khoảng 0 giờ sáng 6-9, Đạt về Hà Tĩnh và bắt taxi đến thẳng trụ sở UBND xã Tân Lộc. Tại đây, Đạt trèo tường, đột nhập bên trong, dùng xà beng cạy phá khóa bốn phòng làm việc và két sắt.

Bị can Phan Văn Đạt. (Ảnh do Công an Hà Tĩnh cung cấp)

Sau khi lục lọi trong phòng và két sắt nhưng không có gì để trộm, Đạt lấy hai tờ giấy A4 viết “Xã Quá Nghèo” và “Hẹn dịp Sau” rồi để trên bàn UBND xã Tân Lộc, bỏ đi. Đến sáng cùng ngày, Đạt đột nhập nhà một người dân ở xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà) phá két lấy năm cây vàng và khoảng 20 triệu đồng, trốn vào TP.HCM. Giữa tháng 9 vừa qua, Đạt bị công an bắt giữ tại TP.HCM, thu giữ hơn 80 triệu đồng cùng một số tài sản khác và bị di lý về Hà Tĩnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.