Bắt kẻ liều lĩnh trộm két sắt vàng

(PLO)- Sáng 25-2, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Võ Văn Hưng (22 tuổi, trú xóm 7, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) vì hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 22-2, ông Nguyễn Bá Thủy (47 tuổi, trú xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc) - cậu ruột của Thủy cùng gia đình vắng nhà. Hưng chạy xe máy đến nhà ông Thủy trộm chiếc két sắt (trọng lượng gần 100 kg) đựng vàng và chiếc búa tạ (búa sắt) chở ra nghĩa trang xã Nghi Công Bắc.

Chiếc két sắt đựng vàng bị nghi can Võ Văn Hưng phá hỏng lấy hết tài sản

Tại đây, Hưng dùng búa tạ đập phá hỏng két sắt, lấy 12 chỉ vàng 9999. Hưng mang số vàng trên vào TP Vinh (Nghệ An) bán cho các tiệm vàng được 34,4 triệu đồng rồi gọi bạn đến chiêu đãi nhậu, ăn chơi.

Đến tối 22-2, ông Thủy về nhà phát hiện bị mất chiếc két sắt đã trình báo lên cơ quan công an. Qua sàng lọc các đối tượng và được người dân cung cấp thông tin, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ Hưng vào chiều 23-2. Bước đầu, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.