Hy hữu: Đôi nam nữ bị cướp quần khi đang… hành sự

Vì xấu hổ, mặc dù phát hiện tên cướp ngang nhiên vào lấy đi chiếc quần dài của mình nhưng nạn nhân chỉ biết đứng nhìn mà không có bất cứ phản ứng gì…

Ngày 18-8, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, vụ án hy hữu xảy ra tại nghĩa trang thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo. Sau gần 1 tháng điều tra đã tìm ra được tên cướp quái dị và ra quyết định khởi tố bắt giam đối với Trần Văn Vương (SN 1988, ở cùng thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa).

Theo tài liệu điều tra, tối ngày 16/7, Vương từ nhà đi qua khu vực nghĩa trang của thôn phát hiện đôi nam nữ đang tình tứ. Thấy cảnh “nóng”, Vương gọi điện thoại cho chú ruột là Trần Văn Toản đến cùng… thưởng thức.

Đến khi cảnh “nóng” sắp đến hồi kết thúc, Vương nảy sinh ý định cướp tài sản.

Trong khi đôi nam nữ vẫn mặn nồng, Vương một mình ngang nhiên đi đến xông vào cướp chiếc quần dài của người người phụ nữ.

Mặc dù phát hiện kẻ cướp nhưng vì sợ hãi và xấu hổ nên cả 2 nạn nhân chỉ biết vơ vội quần áo còn lại che lên vùng kín của cơ thể mà không có bất cứ phản ứng gì.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Vũ Văn D và chị Phạm Thị H là người địa phương. Sau khi cầu cứu được người nhà mang quần áo đến để thay, anh D và chị H mới đến cơ quan Công an trình báo.

Theo lời khai của nạn nhân, chị H bị mất chiếc quần bên trong túi có 1 chiếc điện thoại di động và gần 5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành điều xác tra xác minh phát hiện Trần Văn Vương có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi củng cố tài liệu và chứng cứ, cơ quan Công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Vương về hành vi Cướp tài sản.

Vương khai nhận, nghĩ rằng nạn nhân sẽ xấu hổ không dám trình báo nên sau khi gây án còn bình tĩnh về nhà nằm xem ti vi như không hề có gì xảy ra…

Theo Q.Minh (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.