Ghẹo gái, thanh niên bán vé số bị chém tới tấp

Một thanh niên bán vé số dạo đã bị một nhóm người dùng dao chém tới tấp do chọc cô gái khóc sướt mướt.

Chiều 19-8, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng nghị của VKSND quận Thủ Đức, tuyên y án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đối với Nguyễn Văn Trí (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Khoảng 18 giờ ngày 3-3-2013, Đào Văn Cung (SN 1976, ngụ quận 9) chạy xe đạp đi bán vé số dạo tại khu vực phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì gặp và chọc ghẹo chị Nguyễn Thị Hồng Ngân (SN 1995, ngụ quận 9). Trước những lời chọc ghẹo, tán tỉnh của Cung, Ngân hoảng sợ và khóc sướt mướt rồi bỏ chạy.

Nguyễn Văn Trí bị kháng nghị tăng hình phạt
Nguyễn Văn Trí bị kháng nghị tăng hình phạt

Ngân kể lại sự việc cho Lưu Chấn Thành (SN 1996), Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Hoàng Nam (SN 1998), Nguyễn Duy Khánh (SN 1997) cùng 2 đối tượng khác nghe về việc bị Cung chọc ghẹo.

Sau đó 2 ngày, Thành chuẩn bị dao đưa cho Trí dùng đi "xử" Cung. Trí đưa con dao này lại cho Nam rồi cả bọn đến địa điểm Cung thường bán vé số đợi sẵn. Phát hiện Cung chạy xe đạp bán vé số, Nam xông ra chặn đường rồi đạp Cung khiến cả người và xe ngã xuống đường. Thành, Trí và Khánh cũng nhào vào đánh Cung.

Thấy Cung bị đánh hội đồng, Nam cũng dùng dao xông vào chém tới tấp vào đầu, tay, lưng nạn nhân. Sau khi gây án, cả bọn lên xe tẩu thoát, Cung được người dân đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 13%.

Đối với Nam và Khánh, do phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi nên CQĐT Công an quận Thủ Đức chỉ ra quyết định xử phạt hành chính. Lưu Chấn Thành bị tuyên 2 năm tù còn Nguyễn Văn Trí bị 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo H.Duyên/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.