Hung hăng chém hai người trọng thương vì cho là nhìn đểu

(PLO)- Cho rằng hai anh Huấn và Tuấn nhìn đểu mình, Nguyễn Văn Dũng đã dùng dao lao vào chém người tới tấp.
Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đối tượng tên Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1992) vì hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khuya 23-11, tại ấp 3, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, Dũng đã gặp Nguyễn Trọng Huấn (sinh năm 1998) và Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1996). 

Cho rằng Huấn và Tuấn nhìn đểu mình, Dũng đã dùng dao giấu sẵn trong người lao vào chém hai người này. Huấn và Tuấn vội vàng bỏ chạy nhưng vẫn bị Dũng chém trọng thương. 

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân địa phương can ngăn đối tượng. Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Dũng đã rời khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.