Chém người vì ghét ‘nói đểu’

(PL)- Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) ngày 2-11 đã bắt giữ Phạm Văn Nguyện và Lê Minh Đạt để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó Nguyện, Đạt cùng đồng bọn tên Lắm ở dãy trọ thuộc phường Dĩ An (thị xã Dĩ An) cho rằng Đinh Đức Anh và Nguyễn Văn Nam hay “nói đểu” nên đã cầm dao chém gây thương tích. Sau khi gây án, cả bọn bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua truy xét công an bắt giữ Nguyện và Đạt.

Cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An cũng bắt giữ Đỗ Mạnh Trường, Huỳnh Văn Luân và Hồ Sỹ Bửu Huy về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Trước đó Trường bị mất trộm xe máy và nghi ngờ anh Nguyễn Hoàng Trọng và Lê Văn Tuấn lấy trộm. Sau đó Trường gọi thêm đồng bọn bắt anh Trọng và Tuấn đưa vào phòng trọ để tra khảo. Trường dùng cây sắt, dây xích sắt, dùng roi điện chích vào người của hai thanh niên, đồng thời nhờ Luân, Huy hỗ trợ trông giữ các nạn nhân. Sau khi tra khảo bất thành, nạn nhân được thả ra đã đến cơ quan công an trình báo.

VŨ HỘI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.