Tranh chấp đất đai, cha con vác rựa chém người

(PL)- Tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) ngày 1-11 cho biết đơn vị này đang điều tra làm rõ việc ông Thái Đắc Lục (SN 1963) và con trai là Thái Đắc Khăm (SN 1993), trú xã Bài Sơn, huyện Đô Lương dùng rựa chém hàng xóm trọng thương.

Theo NLĐO, trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 29-10, giữa ông Thái Đắc Lục và hàng xóm là ông Thái Đắc Hạnh (SN 1963) xảy ra cãi vã vì tranh chấp đất đai. Trong lúc hai bên đang lời qua tiếng lại, bất ngờ ông Lục cùng con trai là Thái Đắc Khăm cầm hai dao rựa đuổi chém ông Hạnh. Phát hiện sự việc, người dân đã lao vào can ngăn và đưa ông Hạnh đến bệnh viện huyện cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương trên mặt, đầu, cổ…

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân, đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan lấy lời khai, thu giữ hai chiếc rựa phát mà hai cha con ông Lục dùng để chém người.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Lục và con trai Thái Đắc Khăm đã thừa nhận hành vi chém người của mình.

TL

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.