Hoang tàn sau vụ cháy kinh hoàng quán karaoke ở Hà Nội

(PLO)- 13 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ cháy tại tòa nhà số 68, Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy vào lúc 23g 45 phút đêm (1-11), nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy kinh hoàng vào lúc 13g 45 phút chiều cùng ngày, khiến 13 người thiệt mạng (chưa rõ danh tính) đã đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy. 

Ghi nhận của PV tại hiện trường sau vụ cháy toàn bộ bốn ngôi nhà liền kề cạnh nhau đều bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngôi nhà 68 nơi được lực lượng chức năng tìm thấy toàn bộ 13 nạn nhân ở phòng hát 502, tầng 5 của tòa nhà. Các biển quảng cáo, nhiều xe máy trước cửa của một số tòa nhà đã bị thiêu rụi.

Một người dân chứng kiến vụ cháy cho hay, trong quá trình hàn xì bảng quảng cáo của quán karaoke KTV ngõ 1 Trần Thái Tông, những hạt hàn xì phát ra rơi vào nhựa bảo vệ đèn nhấp nháy, sau đó cháy âm ỉ rồi bất ngờ bùng cháy.

Tiếp đó bảng quảng cáo rơi từ tầng cao xuống trúng xe ô tô Camry, sau đó biển quảng cáo bốc cháy dữ dội. Tại thời điểm đó có nhiều xe máy đang dựng tại tầng 1 gặp lửa bốc cháy nghi ngút từ phía dưới lên những tầng cao hơn của tòa nhà.

Những người có mặt trong các tòa nhà nghe mùi khét và tiếng nổ, sau đó rất nhiều người quản lý, nhân viên chạy tháo thân ra ước chừng khoảng trên 20 người, nhiều người bị cháy một phần vai, hoặc quần áo chạy ra ngoài.

Dưới đây là chùm ảnh PV ghi lại cận cảnh ngôi nhà bị thiêu rụi cũng như nỗ lực của cơ quan chức năng trong công tác cứu hộ, cứu nạn:

Nhiều tòa nhà liền kề bị cháy sém, tan hoang sau vụ cháy kinh hoàng

Hàng chục xe máy bị thiêu rụi, trơ khung

Phía dưới tầng 1 của tòa nhà 68 nơi được phát hiện 13 thi thể của các nạn nhân ở tầng 5

Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn nán lại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy lúc 0g ngày 2-11

Lực lượng PCCC thu dọn đồ nghề rời hiện trường sau nhiều giờ chữa cháy

Hai lính cứu hỏa thả vòi dẫn nước xuống phía dưới trước khi rời khỏi hiện trường vụ cháy

Người lính ngó ra bên ngoài kêu gọi mọi người phía dưới đỡ các vật dụng cần thiết khi tham gia cứu hộ

Và sau nhiều giờ cứu hộ, những người lính mới có được vài phút ăn bánh mình lót dạ

Phía sau tòa nhà 68 bị cháy sém giờ đã trở nên vắng lặng, nhiều người thở dài xót thương cho những số phận không may mắn

Đường Trần Thái Tông chính thức thông xe trở lại sau nhiều giờ

PLO tiếp tục cập nhật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.