Hàng trăm người kéo xem xác chết trên sông Tô Lịch

(PLO)-Sự việc xảy ra vào sáng ngày 26/8, tại sông Tô Lịch đoạn quan phố Vũ Tông Phan thuộc địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Trong lúc tập thể dục buổi sáng, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông nằm úp mặt nổi trên mặt nước.

Một nhân chứng cho biết, người đàn ông đã tử vong ngoài 30 tuổi, trên vai có vết thương, khi phát hiện ra vụ việc người dân đã kịp thời báo với chính quyền đia phương. Tại hiện trường, xác người đàn ông đang trong quá trình phân hủy, trôi lập lờ trong tư thế nằm úp

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường phục vụ cho công tác điều tra, đồng thời phân luồng giao thông. Hiện danh tính người đàn ông xấu số chưa được xác định. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ, xác định nhân thân, cũng như nguyên nhân cái chết của người đàn ông nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.