Đang uống cà phê, hoảng hồn phát hiện xác chết

(PLO)- Đang ngồi uống cà phê dưới chân cầu Sài Gòn 2 (quận 2, TP.HCM), nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện một thi thể nạn nhân tấp vào bờ.

Hiện trường, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 sáng nay (8-7), nhiều người đang uống cà phê ở khu vực dưới chân cầu Sài Gòn 2 (phường Bình An, quận 2, TP.HCM)phát hiện một thi thể nam thanh niên (không mặc áo, quần kaki nâu, trên cổ có quấn một dải khăn màu đỏ) trôi lẫn trong đám lục bình, tấp vào chân cầu.

Hiện trường, nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Sau khi phát hiện, người dân lập tức báo cho lực lượng Cảng vụ đường thủy nội địa TP.HCM đang trực gần đó tới hiện trường để xử lý vụ việc.

Lực lượng chức năng đưa thi thể về phục vụ công tác điều tra.

Trên thi thể nam thanh niên này không có giấy tờ tùy thân. Gần 11 giờ cùng ngày, các nhân viên Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TP.HCM đã đưa thi thể về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.