Thi thể người Việt bị cướp bắn chết ở Angola đã được đưa về quê nhà

(PLO) -Chiều 24-6, ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Diễn Thái (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, thi thể anh Phạm Văn Tuân (32 tuổi) bị cướp ở Angola bắn chết, đã được đưa về đến quê nhà (ở xóm 1, xã Diễn Thái).

Lãnh đạo UBND xã Diễn Thái cùng người dân đã đến viếng, chia buồn, động viên gia đình anh Tuân. Đồng thời kêu gọi người dân quyên góp, giúp đỡ vợ, con và người bố của anh Tuân sớm vượt qua khó khăn.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh đang làm việc ở Angola và Đại sứ quán Việt Nam tại Angola báo về chính quyền xã và gia đình: Lúc 7g30’ sáng 8-6, anh Tuân từ nơi ở đến công trường xây dựng để làm việc tại Camama (Angola). Trên đường đi, anh Tuân gặp cướp tấn công và anh bị bắn trúng đạn, bị thương nặng rồi tử vong.

Chị Phan Thị Loan (trái)-vợ của anh Phạm Văn Tuân và con trai Phạm Thế Trung (ngồi hàng đầu) cùng người thân đau buồn khi anh Tuân bị cướp ở Angola bắn chết.

Anh Tuân được “cò” đưa sang Angola làm việc “chui” tại các công trình hai năm nay với chi phí 130 triệu đồng. Vì đi lao động “chui” bằng đường du lịch, anh Tuân không có các chế độ bảo hiểm.

Đại sứ Việt Nam tại Angola Đỗ Bá Khoa cũng kêu gọi: “Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Angola xin gửi tới gia đình anh Tuân lời chia buồn sâu sắc và kêu gọi lòng hảo tâm của tất cả mọi người quyên góp, giúp đỡ để sớm đưa thi hài anh Tuân về nước an táng theo nguyện vọng của gia đình”.

Anh Phạm Văn Khoa (ở xã Diễn Thái, anh trai của anh Tuân) cho biết: Với sự giúp đỡ của Đại sứ Việt Nam tại Angola và cộng đồng người Việt ở Angola quyên góp tiền cùng với gia đình vay mượn tiền đã mua vé máy bay hơn 13.000 USD đưa Tuân về nhà làm lễ an táng.

Vợ chồng anh Tuân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà riêng ở quê nhà. Thời gian qua, chị Phan Thị Loan (vợ của anh Tuân) ôm con trai 6 tuổi vào TP HCM làm giúp việc ở xưởng may. Hiện chị Loan đã ôm con trở về quê nhà chịu tang chồng.

Chị Loan và anh Khoa cho biết, gia đình mong muốn cơ quan chức năng yêu cầu phía Angola điều tra, làm rõ vụ cướp bắn chết anh Tuân.

Như vậy, từ đầu tháng 3-2013 đến nay đã có 30 người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh chết ở Angola, chủ yếu do bị sốt rét ác tính, tai nạn lao động và bị đánh, cướp sát hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.