Hàng trăm người đi tìm cháu bé 2 tuổi đi lạc

(PLO)- Sau 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu bé 2 tuổi đi lạc tại khu vực chân núi cách nhà khoảng 1 km trong tình trạng sức khỏe yếu, nhiều vết trầy xước và tinh thần hoảng loạn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 17-12, Công an tỉnh Lai Châu cho biết các lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé 2 tuổi đi lạc sau giờ tan học.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16-12, Công an xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, nhận được tin báo của người dân bản Van Hồ 1 về việc cháu HTD, 2 tuổi, học sinh mầm non, bị mất tích sau khi tan học về nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nậm Xe đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh.

Qua thu thập thông tin dấu vết để lại gồm cặp sách, đôi dép và chiếc quần trên bờ ao gần nhà, lực lượng chức năng đã tìm kiếm cháu bé ở khu vực đồi dốc, vực sâu. Ghi nhận nhiệt độ khu vực tìm kiếm chỉ khoảng 6 độ C.

Hàng trăm người xuyên đêm tìm cháu bé 2 tuổi đi lạc
Hiện cháu bé 2 tuổi đã trở về gia đình an toàn. Ảnh: CA

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Nậm Xe, cho biết do thời tiết rét đậm, trời tối và địa hình khó khăn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều trở ngại. Bản Van Hồ 1 nằm cách trung tâm xã khoảng 40 phút di chuyển, càng làm tăng thêm khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Nhận định tình hình khẩn cấp, Công an xã đã báo cáo Công an huyện Phong Thổ và phối hợp với UBND xã, đồng thời huy động 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự bản và lực lượng Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ phối hợp tìm kiếm xuyên đêm.

Sau 10 giờ nỗ lực tìm kiếm, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17-12, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu D trong tình trạng sức khỏe yếu, nhiều vết trầy xước và tinh thần hoảng loạn, tại khu vực chân núi cách nhà khoảng 1 km.

Qua xác minh, nguyên nhân ban đầu được xác định do ba mẹ cháu đi làm nương vắng nhà. Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 16-12, sau khi tan học, cháu bé 2 tuổi và anh trai tự đi bộ về nhà. Trong quá trình di chuyển, cháu D bị trượt chân ngã và lạc đường do địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vực sâu, cây cỏ rậm rạp.

Ngay sau khi tìm thấy cháu bé 2 tuổi, lực lượng chức năng và gia đình kịp thời đưa cháu về nhà chăm sóc, hồi phục sức khỏe. Hiện tại, sức khỏe và tinh thần của cháu đã dần ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.