Bộ Công an phát hiện cơ sở kinh doanh khai thác nước ngầm trái phép để kinh doanh

(PLO)- Một cơ sở kinh doanh có hành vi khai thác trái phép tài nguyên nước để sản xuất, kinh doanh vừa bị Bộ Công an phát hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tin từ Bộ Công an, ngày 16-12, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C05) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng TP Hà Nội kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội có hành vi khai thác trái phép tài nguyên nước nằm dưới đất để sản xuất nước sinh hoạt, đóng chai, đóng bình phục vụ kinh doanh.

co-so-kinh-doanh.jpg
Ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Công ty (mặc thường phục) làm việc với Công an. Ảnh CA

Cụ thể, qua công tác trinh sát và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong một thời gian dài, Tổ Công tác của Cục C05 phát hiện bên trong khuôn viên Công ty TNHH Thương mại Linh Hải có 4 giếng khoan để hút nước từ dưới đất.

Trong số này có 3 giếng đang sử dụng, giếng còn lại đã dừng hoạt động từ năm 2023. Công suất khai thác mỗi giếng 10m3/giờ để làm nguyên vật liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất nước sạch, phục vụ sinh hoạt và nước đóng chai, đóng bình.

Nước sau khi khai thác được bơm vào 3 bồn chứa với dung tích 10m3 mỗi bồn, sau đó nước được bơm về bồn lọc thô để xử lý.

Nước sau lọc thô được chia thành hai đường ống, một đường ống được bơm đi để bán phục vụ sinh hoạt cho khoảng 100 hộ dân tại thôn Hà Xá và tổ dân phố Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa và một đường ống chạy dài gần 2.000m dưới đồng ruộng đến đầu vào là khu vực Nhà Tang lễ của Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức với mục đích bán cho bệnh viện sử dụng.

Ngoài ra, nước sau lọc thô còn sử dụng lọc tinh (Lọc RO) để sản xuất nước đóng chai, đóng bình. Thống kê sơ bộ tại kho của Công ty, số lượng nước đóng chai, bình có 448 bình trắng, 400 bình xanh loại 20l; 18.720 chai nước loại 350ml với các nhãn mác khác nhau như: Kenko, Aquamax, Luxury…

Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang hoạt động khai thác, sản xuất nước; ở xưởng sản xuất, các công nhân đang tiến hành xúc rửa và nạp bình nước đóng chai, đóng bình và có một xe tải loại một tấn đang vận chuyển nước đóng bình lên xe để mang đi tiêu thụ.

Quá trình đấu tranh ban đầu, ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty xác nhận từ năm 2007 đến nay, Công ty chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước dưới đất.

Hiện Cục C05 về môi trường đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ những sai phạm của Công ty TNHH Thương mại Linh Hải để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thông qua vụ việc trên, Cục C05 về môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an các địa phương rà soát, chấn chỉnh và phát hiện xử lý nghiêm các Công ty, cơ sở kinh doanh có hành vi khai thác nước ngầm không đúng quy định của pháp luật…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.