Đắk Lắk:

Gỗ lậu giấu trong nhà nguyên phó Bí thư huyện ủy

(PLO) - Tại thời điểm bị phát hiện, vợ nguyên phó bí thư huyện ủy đứng ra nhận số gỗ trên nhưng không trưng ra được các giấy tờ chứng mình nguồn gốc hợp pháp.

Chiều 1/9, ông Phan Đức Thành - phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định tạm giữ, đưa hơn 5m3 gỗ xoay (nhóm II) không rõ nguồn gốc được cất giấu tại nhà ông Nguyễn Xuân Cự (nguyên phó Bí thư huyện uỷ Ea Kar) về trụ sở Hạt kiểm lâm huyện để phục vụ công tác điều tra.

Số gỗ không rõ nguồn gốc được cất giữ tại sân sau nhà nguyên lãnh đạo huyện.

Thông tin ban đầu, vào khuya ngày 29 rạng sáng ngày 30/8, người dân địa phương phát hiện 1 chiếc xe cẩu chở gỗ vào nhà riêng của ông Cự (ở thôn 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar) với nhiều biểu hiện bất minh nên trình báo cơ quan chức năng. Tiến hành kiểm tra theo tin báo, lực lượng chức năng phát hiện tại sân sau  nhà ông Cự đang cất giữ 26 cây gỗ xoay (nhóm II) đã được đẽo thành cột nhà, tổng khối lượng 5,518m3 nhưng không có dấu búa kiểm lâm. Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Huệ (vợ ông Cự) đứng ra nhận số gỗ này, nhưng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp số gỗ trên.  Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đưa số gỗ về trụ sở Hạt kiểm lâm huyện để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Cự vừa thôi giữ chức phó Bí thư Huyện ủy Ea Kar, không tham gia BCH Đảng bộ huyện khóa mới để nghỉ hưu theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.