Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm 'buôn' gỗ lậu

(PLO) - Từ 5 m3 gỗ lậu trên xe tải, công an phát hiện thêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh cất giấu gỗ lậu tại một xưởng cưa.

Ngày 5-6, Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ hơn 8m3 gỗ lậu củaông Bùi Quang Linh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh.

Số gỗ mà Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm mua là hơn 8m3.

Trước đó, chiều 23-5, công an bắt giữ xe tải chở hơn 5 m3 gỗ lậu (thuộc nhóm 3, nhóm 4) được xác định là cua3o6ng Linh.

Toàn bộ số gỗ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Sau khi mở rộng điều tra, đến ngày 30-5, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 4 hộp gỗ khác cũng do ông này mua đang được cất giấu tại 1 xưởng cưa trên địa bàn xã Vĩnh Lâm (huyện Vĩnh Linh).

Đây là gỗ dỗi, gỗ sến, gỗ trường thuộc nhóm 3, 4.

Hơn 8,3m3 trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Công an tỉnh Quảng Trị đã lập hồ sơ để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.