Bắt nhiều khối gỗ lậu của hạt trưởng hạt kiểm lâm

(PL)- “Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an tỉnh Quảng Trị) vừa bắt giữ hơn 8 m3 gỗ thuộc nhóm 3, nhóm 4 khai thác từ rừng của ông Bùi Quang Linh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị” - ngày 5-6, cơ quan này cho biết.

Trước đó, chiều 23-5, ông Linh có thuê ô tô vận chuyển bảy hộp gỗ có khối lượng hơn 5 m3, khi đến địa bàn thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh) thì bị Đội Phòng, chống buôn lậu thuộc Phòng PC46 bắt giữ. Sau khi mở rộng điều tra, đến ngày 30-5 lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng hơn 8,3 m3 gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của ông Linh.

Về việc trên, trong ngày 5-6, đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cũng cho hay sau khi sự việc xảy ra, ông Bùi Quang Linh có báo cáo qua với chi cục. Theo chi cục, trước mắt sẽ đợi kết quả của cơ quan điều tra...

NGUYỄN TÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.