'Giang hồ mạng' Ngọc Rambo bị bắt

(PLO)- Ngọc Rambo bị công an bắt giữ sau khi đe dọa một thiếu niên 16 tuổi rồi quay clip, đăng tải lên Youtube.

Ngày 23-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa bắt giữ Lê Thanh Ngọc (tức Ngọc Rambo, 31 tuổi) và Phùng Văn Hùng (22 tuổi, cùng trú tại Bắc Giang) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Giữa tháng 8, Ngọc cùng Hùng đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với một thiếu niên 16 tuổi trú tại tỉnh Tuyên Quang. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã quay video và đăng tải lên kênh Youtube.

Cùng với việc bắt giữ, công an thu giữ của hai nghi phạm một chiếc điện thoại di động, cùng bốn cây máy tính.

Ngọc Rambo sở hữu kênh YouTube có 456.000 người theo dõi, được biết với nhiều hình xăm trổ trên cơ thể, thường đeo dây chuyền vàng.

Trong các video của mình, Ngọc Rambo thường  đăng tải liên quan tới cách sống của giới giang hồ, các sự vụ xung đột và được giải quyết theo cách bạo lực.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.