Lật thuyền trên sông, 1 người đuối nước

(PLO)- Ba người cùng chèo thuyền qua sông, không may thuyền bị lật khiến ba người rơi xuống nước…

Chiều 23-12, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Kông Chro, Gia Lai cho hay, đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước trong vụ lật thuyền xảy ra vào chiều tối 22-12.

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 22-12, Lê Minh Hoàn (SN 2004, trú xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) và hai người khác chèo thuyền qua sông Ba (đoạn qua làng Broach, xã An Trung, huyện Kông Chro).

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: CA

Tuy nhiên, khi đến giữa sông thì không may thuyền bị lật khuyến ba người rơi xuống nước. Hai người đi cùng bơi được vào bờ, riêng Hoàn bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân đã tiến hành tìm kiếm. Đến chiều 23-12 thì tìm thấy thi thể nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.