Bình Thuận: Nữ sinh bị xe đầu kéo cán tử vong khi đang đi học

(PLO)- Thời điểm xảy ra tai nạn do bị cúp điện nên chốt đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và các phương tiên tự lưu thông qua ngã tư.

Trưa 23-12, tại ngã tư Trường Chinh - Nguyễn Hội thuộc xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một nữ sinh lớp 10 tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: DT

Theo những người chứng kiến, thời điểm trên, xe đầu kéo 51C-542.28 kéo theo rơ-mooc 51R-331.59 lưu thông hướng Phan Thiết - Đồng Nai va chạm với xe đạp điện do em Phạm Minh Thư (học sinh lớp 10) đang đến trường.

Tại hiện trường, em Thư tử vong, xe đạp điện ngã giữa đường, nằm cách vị trí xe đầu kéo dừng khoảng 15 m.

Lực lượng cảnh sát đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn tại khu vực trên bị cúp điện nên chốt đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, các loại xe tự lưu thông qua ngã tư.

=

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.