Giận nhà, đạp xe hàng xóm, bị đâm

(PLO)- Bực bội sau cãi vã với gia đình, Hoàng ra trước nhà thì thấy chiếc xe máy của anh hàng xóm liền đạp ngã. Chủ xe thấy vậy liền mang dao ra.

Chiều 6-6, công an phường Yên Đổ (TP. Pleiku, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra việc một thanh niên bị đâm 2 nhát, phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5-6-, tại đường Phan Đình Phùng, Phạm Huy Hoàng (29 tuổi) sau khi uống rượu về đã gây mâu thuẫn, cãi vã với gia đình. Trong lòng bực tức, Hoàng sau đó ra trước nhà thì thấy chiếc xe máy của anh hàng xóm Bùi Ngọc Vĩnh  liền đạp ngã.

Khu vực xảy ra vụ việc

Thấy vậy, Vĩnh liền vào nhà lấy 1 con dao nhọn ra đâm 2 nhát trúng sống mũi và gáy Hoàng. Tại cơ quan công an, Vĩnh đã thừa nhận hành vi gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.