Mâu thuẫn với 1 người, cầm rựa đuổi chém 2 người khác

(PLO)- Cho rằng tài xế lái xe tải đã ép xe máy trên đường còn cho người đến tìm mình, Hưng cầm rựa đến nhà người này hỏi chuyện…

Ngày 26-5, tin từ cơ quan điều tra huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Thanh Hưng (32 tuổi, trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) tội cố ý gây thương tích.

Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CQĐT

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 8-4, Hưng và nhóm người điều khiển xe máy có xảy ra mâu thuẫn với anh Lê Văn Cường (ngụ cùng xã). Nhóm Hưng nghĩ Cường đã điều khiển xe tải ép xe máy của nhóm. Tuy nhiên, sự việc được giải quyết ổn thỏa.

Sau đó, Hưng lại cho rằng Cường đã gọi người đến gặp riêng mình nên thanh niên này đã chuẩn bị một cây rựa đến nhà Cường hỏi chuyện. Không gặp được Cường, Hưng dùng rựa đập kính chắn gió xe tải của Cường. Lúc này có một nhóm thanh niên đi xe máy đến, Hưng dùng rựa đuổi chém một người bị thương. Tiếp đó, Hưng quay lại nhà Cường thì gặp Lê Văn Hậu (cháu Cường) và tiếp tục đuổi đánh Hậu. 

Hai nạn nhân của Hưng đều bị thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.