Nguyên nhân khiến 2 thanh niên huyết chiến giữa đường

(PLO)- Hai thanh niên phát sinh mâu thuẫn trong việc đòi lại 300 ngàn đồng tiền đặt cọc mua xe máy. Cả hai cầm hung khí lao vào nhau đâm chém ngay giữa đường khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.
Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Phát (30 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi “giết người”.
Theo hồ sơ, rạng sáng 22-5, do có mâu thuẫn nên Phát hẹn Phạm Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ quận 8) ra khu vực dốc cầu chữ Y (phường 8, quận 8) nói chuyện theo kiểu huyết chiến “một mất một còn”.

Phát tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Sau khi có mặt, cả hai cầm hung khí lao vào nhau. Hoàng bị Phát đâm một nhát chí mạng vào cổ làm đứt động mạch cảnh khiến máu chảy xối xả, ngã gục xuống ngay tại chỗ và tử vong sau đó. Riêng Phát cũng bị đối thủ chém đứt gân tay và bị thương nặng ở đầu được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc được báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân.

Trong lúc huyết chiến, Phát bị Hoàng chém đứt gân tay và bị thương ở đầu. Ảnh: HT

Chiều 27-5, khi Phát vừa xuất viện thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Phát khai nhận trước đó do cần xe máy để đi công việc gấp nên đến nhà người quen đường Hưng Phú (phường 8, quận 8) hỏi mượn nhưng không có ai cho mượn thì gặp Hoàng. Biết Phát đang cần xe, Hoàng có ý định bán xe Wave cho Phát với giá 1,3 triệu đồng.

Do không có ý định mua xe nên Phát nảy sinh ý định sẽ giả vờ đồng ý đặt cọc 500 ngàn đồng cho Hoàng để lấy xe đi công việc và sau đó cố tình chê xe không vừa ý để lấy lại tiền.
Sau khi đi công việc về, đúng như kế hoạch Phát trả xe và yêu cầu trả lại 500 ngàn tiền cọc thì chỉ được Hoàng trả lại 200 ngàn. Hoàng cho biết đã sử dụng 300 ngàn vào việc mua ma túy sử dụng. Không đồng tình với Hoàng, nên hai người xông vào đánh nhau và được người dân căn ngăn nên cả hai bỏ về.
Bực tức vì bị mất 300 ngàn tiền cọc, Phát mang theo hung khí và hẹn Hoàng đến khu vực dốc cầu chữ Y nói chuyện. Tuy nhiên tại đây, mâu thuẫn không được giải quyết, hai bên hung khí lao vào đánh nhau loạn xạ khiến người chết, kẻ bị thương.
Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để bàn giao Phát cho công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.