Em rể chém chết chị vợ bằng bảy nhát búa

(PLO)- Trong lúc nhậu say, ma men này đã nhẫn tâm sát hại chị vợ và sau đó cắt cổ bằng rựa để tự sát.

Ngày 21-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang xác minh làm rõ vụ giết người xảy ra tại ấp 2, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An).

 Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ chiều ngày 20-10, bà Cao Thị T., 59 tuổi ở nhà một mình và đang rửa rau sau nhà thì bị em rể là Trần Văn Sơn nhà ở liền kề nhậu say buông lời chửi mắng. Giận em rể nhiều lần nhậu say chửi mắng mình vô cớ nhiều lần trước đó, bà T. có nói sẽ nhờ con kiện ông.

Sau đó, Sơn vào nhà lấy búa chẻ củi bổ nhiều nhát vào người bà T. rồi bỏ đi. Sơn thấy bà còn động đậy, gã ma men này đã quay lại chém tiếp nhiều nhát vào lưng, đầu cho đến khi bà T. bất động. Hiện trường ban đầu cho thấy, bà T. đã bị Sơn chém khoảng bảy nhát búa trước khi tử vong.

Sau khi gây án, Sơn trở về nhà mình và dùng rựa cắt cổ tự sát nhưng không chết và được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Riêng bà T. dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.