Bênh vợ, chồng tổ chức đánh chết người

Hay tin anh Thành tới nhà đạp vào bụng vợ mình, phá quạt, Lan kéo người về hành hung người đàn ông này khiến tử vong.
Ngày 20-10, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thông báo đang truy tìm Trịnh Hoàng Lan (35 tuổi, ở xã Cổ Bi), chủ mưu trong vụ đánh chết anh Thành (31 tuổi).

Liên quan vụ việc, công an đã bắt 6 người để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, giữa anh Thành và Lan có mâu thuẫn. Khoảng 2h ngày 18-10, anh này đến nhà Lan tìm nhưng không gặp. Sẵn hơi men, anh đạp vào bụng vợ Lan, đập một chiếc quạt cây và bắt gọi chồng về.

Lan khi về đã hô hào đồng bọn đánh anh Thành khiến bất tỉnh. Khi nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, 5h cùng ngày nhóm Lan tiếp tục tới vây đánh. Chiều tối hôm đó, anh Thành tử vong.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Hoàng Việt (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.