Cà Mau:

Con chết, cha tự tử

(PLO) - Khoảng 6 giờ  sáng nay (21-10), người dân nghe tiếng hô thất thanh từ nhà ông Nguyễn Văn Nghiệp, ấp Tân Hòa, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Mọi người chạy đến thì phát hiện bé trai Nguyễn Hữu Nghĩa, 3 tuổi đã chết.

Bên cạnh người cha Nguyễn Văn Nghiệp, 35 tuổi cũng đã bất tỉnh. Trên cánh tay ông Nghiệp lúc này có vết cắt sắc, máu chảy đầm đìa.

 Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem hiện trường cái chết của bé Hữu Nghĩa. 

Theo cha ruột và các anh chị em ruột của ông Nghĩa, chiều hôm trước, 20-10, ông Nghiệp phát hiện con trai bị sốt nóng nên có đi mua bốn liều thuốc tây cho con trai uống. Đêm đó cũng có xảy ra một sự vụ khác là ông Nghiệp bị cha ruột la rầy về chuyện làm ăn. 

Theo người dân địa phương, nhiều khả năng ông Nghiệp cho con uống thuốc quá liều dẫn đến tử vong. Gặp lúc đang buồn vì bị vợ bỏ đi hai tháng, cha la mắng, nghề nghiệp bấp bênh nên nghĩ quẫn cắt tay tự tử.

Hiện cơ quan điều tra công an đang làm rõ nguyên nhân của sự cố thương tâm này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.