Dùng tương ớt pha nước ngọt đi cướp xe ôm lúc rạng sáng

(PLO)- Nam thanh niên dùng nước ngọt pha với tương ớt tạt vào mắt của tài xế xe ôm nhằm làm nạn nhân không nhìn thấy đường, cướp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, Công an quận 12, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Bình An (27 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

An là nghi phạm trong vụ cướp xe ôm trên đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12 mà Báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin.

An khai đã dùng tương ớt pha với nước ngọt để tấn công tài xế nhằm cướp tài sản. Ảnh: CA

An khai đã dùng tương ớt pha với nước ngọt để tấn công tài xế nhằm cướp tài sản. Ảnh: CA

Theo điều tra, lúc 0 giờ 25 ngày 19-9, An bắt xe ôm do tài xế NNT (30 tuổi, quê Bình Định) yêu cầu chở từ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, đi đến cổng nhà máy bia Tiger, quận 12 với giá 80.000 đồng.

Khi đến nơi, An tiếp tục yêu cầu tài xế chở đến một quán cà phê trên đường HT45. Trong khi di chuyển, người này dùng chai chứa một chất lỏng màu đỏ tạt vào mặt tài xế.

Anh T bị dung dịch vào mắt cay xè nên không thấy đường, xe lao vào bờ tường nhà dân gần đó rồi dừng lại.

Công an trao trả chiếc xe trong vụ cướp cho tài xế xe ôm. Ảnh: CA

Công an trao trả chiếc xe trong vụ cướp cho tài xế xe ôm. Ảnh: CA

An giằng lấy xe nên nạn nhân hô hoán, kêu cứu và kéo đuôi xe lại. Kẻ cướp liền rút dao đe dọa thì anh T mới buông ra vì sợ hãi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) khẩn trương truy xét.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra vụ cướp vào lúc 2 giờ sáng, nhân dạng nghi phạm mờ nhạt nên việc truy bắt gặp không ít khó khăn.

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12. Ảnh: NT

Khu vực xảy ra vụ việc trên đường HT45, phường Hiệp Thành, quận 12. Ảnh: NT

Qua rà soát các đầu mối, trinh sát hình sự xác định nghi phạm là An hiện đã trốn xuống Trà Vinh. Một tổ công tác sau đó phối hợp với công an địa phương bắt An và đưa về TP.HCM làm việc vào sáng ngày 22-9.

An khai đã dùng nước ngọt pha với tương ớt để tấn công nhằm làm nạn nhân không nhìn thấy đường. Khi tài xế phản kháng thì mới dùng đến dao.

Anh T cũng được công an thông báo lên lấy lại chiếc xe trong vụ cướp. Nạn nhân tỏ ra bất ngờ và hạnh phúc khi tìm lại được tài sản của mình.

“Xin cảm ơn Công an TP.HCM vì quá xuất sắc, bắt được tên cướp, tìm lại được phương tiện kiếm cơm của gia đình tôi” – anh T xúc động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.