Dùng nón bảo hiểm đánh người, bị đâm chết

(PLO)- Ngày 29-7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Thanh Tuyền bảy năm tù về tội giết người. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo và gia đình phải có trách nhiệm bồi thường 30 triệu và hàng tháng cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng cho con bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Theo tòa, bị cáo phạm tội ở tuổi vị thành niên, bị hại cũng có lỗi do đã chủ động qua đánh bị cáo trước nên tòa tuyên mức án như trên.

Theo cáo trạng, khuya ngày 13-1, Tuyền (ở huyện Nhà Bè) đi bộ qua quán ốc gần đó để đón bạn gái là N., đang làm nhân viên. Khi ấy N. đang phục vụ cho khách là bàn của Trần Văn Sến.

Tuyền nói N. ra ngoài để nói chuyện thì Sến nhìn Tuyền tỏ vẻ không thích.

Sợ bị nhóm của Sến đánh, Tuyền quay về nhà lấy dao ra đứng trước của nhà, chờ N. về. Khoảng 1 giờ đêm, nhóm của Sến nhậu xong ra về. Thấy Tuyền đứng bên đường, Sến cầm nón bảo hiểm sang đánh vào người Tuyền. Có sẵn dao trên tay, Tuyền đâm trúng vào thắt lưng Sến. Sến tiếp tục đánh, Tuyền đâm tiếp lên vai khiến Sến tử vong.

N.NGA

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.