Đóng vai 'thiếu gia' lừa tình nhiều phụ nữ vào nhà nghỉ

(PLO)- Quân khoe mình là con chủ tiệm vàng, điều kiện khá giả, thường đi làm từ thiện. Liên tục trong vài tháng người này hẹn hò với nhiều thiếu nữ rồi chiếm đoạt xe máy, tiền, điện thoại…
Ngày 14-2, Công an quận 10 cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Minh Quân (35 tuổi, thường trú phường Tân Thiện, thị xã Lagi, Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, nhiều cô gái trẻ đến cơ quan CSĐT Công an quận 10 trình báo về việc bị một nam thanh niên tên Nguyễn Đăng Khoa quen qua mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đóng vai 'thiếu gia' lừa tình nhiều phụ nữ vào nhà nghỉ ảnh 1
Quân hiện đang bị công an điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của các bị hại, liên tục từ tháng 7-2016 đến 12-2016 người này đã hẹn hò rủ các cô gái đi nhà nghỉ rồi chiếm đoạt nhiều xe máy, điện thoại iPhone.
Qua quá trình truy xét, ngày 13-2-2017 tại TP Bà Rịa, Công an quận 10 phối hợp Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã triệu tập được người này làm việc và xác định người này tên thật là Lê Minh Quân.
Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách tạo zalo lấy nick “vì anh là gió”, “yêu là cưới”, “Just Do It”; đưa kèm nhiều hình ảnh, thông tin một thanh niên nhà giàu, có người thân ở nước ngoài chí thú làm ăn, thường làm việc thiện… để làm quen với nhiều cô gái.

Đóng vai 'thiếu gia' lừa tình nhiều phụ nữ vào nhà nghỉ ảnh 2
Công an cũng thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc.

“Khi các cô gái nhắn tin qua zalo thì tôi giới thiệu tên Khoa, nhà ở đường Lý Thường Kiệt, quận 10; chưa lập gia đình. Hiện đang cùng gia đình kinh doanh trang sức vàng bạc để tạo lòng tin” - Quân khai.

Khi đưa các nạn nhân vào nhà nghỉ, Quân lén lấy tiền, điện thoai, xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Có trường hợp Quân lừa lấy xe của nạn nhân trên đường. Theo khai báo của chị C.Th.T.T (35 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), đầu tháng 12-2016 chị quen Quân. Sau đó chị cho Quân mượn 30 triệu đồng. Trong một lần sau khi "tâm sự", chị đòi Quân chở về nhà và trên đường đi, Quân lừa cho chị xuống xe rồi phóng đi mất...

Khi bắt giữ, công an cũng thu nhiều giấy tờ xe, thẻ ATM, bằng lái, điện thoại… của các cô gái mà Quân đã chiếm đoạt. “Lúc hẹn hò với các cô gái người này thường đi xe ô tô thuê và cho biết xe của gia đình nhưng cho bạn mượn sau đó thì đi chung xe với các nạn nhân để chiếm đoạt” - một cán bộ điều tra nói.

Cơ quan chức năng thông báo ai là nạn nhân của Quân liên hệ Công an quận 10 để được giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.