Điều tra nữ giám đốc công ty nông sản chết tại nhà

(PLO)- Bà H. là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh nông sản và phân bón nội ngoại nhập.

Sáng 11-6, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà NTHH (SN 1970), trú tại thôn Thuận Tình, xã Thuận Hạnh (Đắk Song).

Trước đó, vào sáng sớm ngày 10-6, Công an huyện Đắk Song nhận được tin báo nạn nhân bị chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Được biết, bà H. là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh nông sản và phân bón nội ngoại nhập.

Được tin bà H. tử vong, hàng trăm hộ dân tại địa bàn đã kéo tới nhà của bà H. với tâm lý hoang mang vì đang ký gửi nông sản tại công ty này.

Theo điều tra ban đầu, công ty của bà H. làm chủ đã nhận ký gửi hàng trăm tấn tiêu, cà phê của người dân nhưng chưa thanh toán với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.