Đi đánh cá, phát hiện thi thể người phụ nữ bị cột tay

(PLO) - Vào khoảng 10 giờ 30 sáng 14-7, ông Ba Chúc (người chuyên vớt thi thể chết trôi) cùng người thân đi ghe trên sông Sài Gòn để đánh bắt cá thì phát hiện thi thể một người phụ nữ bị cột 3 ngón tay, trôi trên sông Sài Gòn.

Hiện trường phát hiện xác chết.

Thi thể người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mặc quần jeans đen, bên ngoài mặc áo khoác đen, phía trong là áo sọc đỏ. Thông tin ban đầu cho biết, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên tay phải của nạn nhân có 3 ngón tay bị cột chặt bằng dây vải. Ở vùng miệng có dấu hiệu bầm dập do chịu tác động ngoại lực và bị xuất huyết tai. Thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy.

Được biết 3 ngón tay của người phụ nữ bị cột vào nhau.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.