Để lại xe trên cầu, cô gái gieo mình xuống sông tự tử

(PLO)- Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 chiều nay (23-6), một cô gái bỏ lại xe máy trên cầu Chương Dương (Hà Nội) rồi gieo mình xuống sông Hồng.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, một cô gái trẻ đi chiếc xe máy hiệu Honda Lead, biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên di chuyển từ nội thành Hà Nội sang đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc quận Long Biên (Hà Nội). Sau khi đi đến nhịp cầu số 8, đoạn giữa cầu Chương Dương, người này đã để lại xe máy cùng giấy tờ tùy thân, rồi bất bất ngờ nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Nhiều người dân chạy tới can ngăn nhưng không kịp. Ngay sau đó, người dân đã báo với lực lượng chức năng.

Hiện trường cô gái nhảy cầu Chương Dương.

Theo thông tin ban đầu, danh tính cô gái tên CTH (28 tuổi), trú tại Văn Giang, Hưng Yên. Hiện cơ quan chức năng đang tìm cách liên lạc với người nhà nạn nhân để thông báo sự việc, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.