Cảnh sát giao thông cứu cô gái nhảy cầu Chương Dương tự tử

(PLO)- Sự việc xảy ra vào chiều nay 26-4, tại cầu Chương Dương (Hà Nội), một cô gái trẻ bất ngờ nhảy cầu tự tử đã được lực lượng CSGT cứu giúp.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm lúc 16 giờ 40 chiều 26-4, khi các phương tiện đang lưu thông trên cầu Chương Dương thì phát hiện một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, bất ngờ gieo mình xuống sông Hồng.

Cảnh sát giao thông cứu cô gái nhảy cầu Chương Dương tự tử ảnh 1
Sau khi được cứu lên bờ, cô gái dần tỉnh lại và được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Nhiều người dân thấy vậy đã hô hoán, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng tới để có phương án tìm kiếm cô gái.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 5 (Công an TP Hà Nội) đã tới hiện trường, các chiến sĩ dùng canô tìm kiếm nạn nhân.

Sau đó, nạn nhân đã được lực lượng chức năng cứu lên bờ trong tình trạng ngất lâm sàng. Khoảng ít phút sau, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Đức Giang. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.