Hai nữ sinh qua cầu, một người nhảy xuống sông mất tích

(PLO)- Đến 22 giờ tối 14-5 lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực truy tìm một nữ sinh vừa nhảy sông Đồng Nai tự tử vào 18 giờ cùng ngày.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân là Nguyễn Thị Nhi (24 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh, Đồng Nai). Cô gái đi cùng Nhi lúc đó là Vi, là bà con xa với Nhi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, hai nữ sinh trên lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai trên xe máy biển số 60B5-513.65.

Khi đi đến giữa cầu Đồng Nai (địa phận giao giữa Đồng Nai và Bình Dương) thì nữ sinh cầm lái (Nhi) dừng xe.

Lúc này Nhi đã mượn điện thoại của Vi để thực hiện một cuộc gọi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại thì Nhi trả lại điện thoại cho Vi rồi bất ngờ nhảy xuống sông Đồng Nai.
Nữ sinh Vi được đưa về cơ quan chức năng để lấy lời khai ban đầu.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.