Để lại đôi dép, nam thanh niên nhảy sông Đồng Nai

(PLO)- Nam thanh niên đi đến giữa cầu rồi để lại vật dụng, trèo qua lan can, lao mình xuống sông. 

Chiều 25-7, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể anh Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (21 tuổi, ngụ TP Biên Hòa).

Nam thanh niên để lại một số vật dụng trên cầu rồi nhảy sông tự vẫn. 

Trước đó, gần trưa cùng ngày, người dân phát hiện anh Tuấn đi bộ lên cầu Hóa An (phường Hòa Bình, TP Biên Hòa), để lại một số vật dụng rồi bất ngờ nhảy xuống sông Đồng Nai.

Một số người câu cá gần khu vực này thấy nạn nhân liền chạy lại tìm cách cứu nhưng không kịp.

Nhận được thông tin, công an địa phương và lực lượng cứu hộ TP Biên Hòa đến hiện trường. Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách đó không xa.

Theo công an địa phương, trước khi nhảy cầu, Tuấn có để lại đôi dép, chiếc áo, một bản sao hộ khẩu của gia đình, một tập ảnh đám tang của mẹ mình…

Một số người thân cho biết có thể buồn chuyện gia đình nên Tuấn mới nghĩ quẩn như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.