Thi thể người đàn ông chết cháy trong lô cao su ở Đồng Nai

(PLO)- Công nhân đi cạo mủ cao su hoảng hốt phát hiện một xác chết cháy nằm co quắp dưới gốc cây. 

Sáng nay (13-7), công nhân cạo mủ cao su tại Nông trường Cao su Dầu Giây (thuộc địa bàn ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) phát hiện một xác chết cháy nằm co quắp dưới gốc cây nên báo cho cơ quan công an.

Hiện trường phát hiện thi thể bị cháy nghi là tự vẫn. Ảnh: VH

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thạnh và Công an huyện Thống Nhất đã có mặt kịp thời để bảo vệ hiện trường.

Ban đầu xác định nạn nhân là nam giới cao khoảng 40 tuổi, cao 1,6 m tóc ngắn đã bị cháy sém, gần nơi nạn nhân có một chiếc áo thun, một đồng hồ đeo tay và 505.000 đồng tiền mặt. Xung quanh hiện trường không có sự xáo trộn nào, nạn nhân tử vong khoảng rạng sáng cùng ngày.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.