Đánh bài ăn tiền rồi đâm bạn nguy kịch

(PLO)- Trong lúc đánh bài ăn tiền thì xảy ra mẫu thuẫn rồi bị đuổi đánh, Phúc đã chạy qua phòng trọ bên cạnh lấy dao đâm Sinh nguy kịch.

Lãnh đạo Phòng PC45 Công an Đồng Nai ngày 20-6 cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (35 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 18-6, Phúc cùng với Bùi Văn Sinh (36 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, TP. Biên Hòa), Nguyễn Văn Nam (39 tuổi, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Quang và Lâm ( chưa rõ lai lịch) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ của Lâm ở xã Hóa An, TP.Biên Hòa.

Sau khi nghỉ nhậu, Phúc, Sinh, Dũng, Quang, Nam qua phòng trọ Phúc đánh bài ăn tiền. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì Phúc nảy sinh mâu thuẫn với Sinh và Dũng.

Sinh dùng tay đánh vào mặt và rượt đuổi Phúc. Phúc chạy qua phòng bên cạnh lấy 1 con dao loại dùng mổ heo dài khoảng 45cm xông vào đâm nhiều nhát vào Sinh. Sau khi xảy ra vụ việc Sinh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai trong tình trạng nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.