Đòi tiền cá độ không được, rút dao đâm người

(PLO)- Sau khi đâm con nợ, người này bỏ trốn và bị bắt tại Quận 12, TP.HCM.

Ngày 8-6, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Tuấn Anh (24 tuổi, ngụ ở tỉnh Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng 2-6, Lê Tuấn Anh đến nhà của Nguyễn Hùng Anh (32 tuổi, ngụ ở ấp Chánh, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, Bến Tre) để đòi lại số tiền nợ cá độ bóng đá 95 triệu đồng mà Hùng Anh nợ trước đó.

Khi đến nơi, giữa 2 bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát và Tuấn Anh dùng dao rọc giấy đâm trúng vào cánh tay trái của Hùng Anh.

Đến ngày 7-6, Lê Tuấn Anh bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM.

 Lê Tuấn Anh (ảnh ĐÔNG HÀ)

Theo lời khai của Hùng Anh với cơ quan Công an, trước đó Hùng Anh và Tuấn Anh có cá độ bóng đá với nhau ăn thua bằng tiền. Số tiền Hùng Anh thua cá độ lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên Hùng Anh đã trả trước cho Tuấn Anh 205 triệu đồng, còn nợ 95 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.