Đâm người vì nhìn nhầm

(PLO)- Nhìn một người đi đường giống người đã quậy phá nhà mình mấy tháng trước, Thông lấy dao đâm trọng thương người này.

Chiều 19-5, cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối vớiHà Minh Thông (21 tuổi) và Nguyễn Quang Hải (20 tuổi, trú thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông bị cơ quan điều tra tạm giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, vào ngày 5-5, trong lúc đi chơi cùng bạn gái qua đoạn đường thuộc thôn Phước An 2 (xã Bình Hải), Thông nhìn thấy anh Nguyễn Đình Thủ (37 tuổi, trú thôn Phước An 1, xã Bình Hải) giống người đã quậy phá nhà mình cách đây 4 tháng trước nên đã lấy dao lận lưng rồi rủ thêm Hải đi đánh anh Thủ.

Khi gặp nạn nhân, Thông dùng dao đâm vào vai, trong khi đó Hải dùng vỏ chai đánh vào đầu khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, cả hai lên xe bỏ chạy. Thủ được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.