Đang hái rau muống bị xe lửa tông chết

(PLO)- Sáng sớm nay (12-7), một phụ nữ đang rửa rau muống bên đường ray xe lửa thì bị tàu lửa tông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phước Tĩnh

Thông tin ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Thị Hòe (sinh năm 1956, quê Hải Dương) thường hái rau muống dọc đường ray xe lửa thuộc khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bán kiếm tiền.

Sáng nay, sau khi rửa rau muống (khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), bà Hòe để quên chiếc nón lá. Khi bà quay lại lấy nón thì bị chuyến xe lửa (hướng từ trạm Bình Triệu đi Đồng Nai) tông phải. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Người thân của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận thi thể.

Vụ việc khiến nhiều người dân khu vực đứng xem rất đông.

Hiện cơ quan chức năng đang thu thập thông tin nạn nhân, điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.