TP.HCM: Một thanh niên đi bộ bị xe lửa kéo lê hàng chục mét

(PLO)-Khoảng 21 giờ 45 tối (27-4), một thanh niên đã tử nạn sau khi bị xe lửa tông vì đi bộ qua đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn . Ảnh: PT

Nạn nhân được xác định là Trần Văn Tiến sinh năm 1987 (ngụ huyện Đông Hưng-Thái Bình) .

Vào giờ trên, tàu SN 8 chạy hướng TP.HCM-Nha Trang đang lưu thông chậm qua trạm chắn Linh Đông (phường Linh Đông-Thủ Đức, TP.HCM) ở lý trình km 1714+200 thì tông phải nạn nhân.

Theo nhân viên trạm chắn Linh Đông và những người dân ở gần hiện trường, nạn nhân bị xe lửa kéo đi rất xa làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem.

Gần 23 giờ, hiện trường đã được giải toả. Các chuyến tàu khác đã lưu thông bình thường qua trạm này.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.