Đâm người trọng thương vẫn chưa bị xử lý

(PL)- “Hằng ngày gia đình tôi vẫn thấy Giang sống ở nơi thường trú. Thế nhưng Công an TP Biên Hòa lại cho biết Giang đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang tiến hành truy bắt nhưng chưa có kết quả. Thật là vô lý!”.

Anh Hồ Đức Anh (thường trú số 70B1 khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh với Pháp Luật TP.HCM.

Theo anh Hồ Đức Anh, ngày 8-5-2015, Đặng Trường Giang (ngụ An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai) đến khu nhà trọ của anh đập phá tài sản của người thuê phòng trọ là chị Hải. Công an phường Long Bình Tân đã lập biên bản vụ việc.

Tiếp đó, ngày 10-5-2015, Giang lại tiếp tục đến gây gổ với chị Hải, đập phá tài sản và đánh người thân của chị Hải. Giang còn dùng dao mang sẵn vô cớ đâm anh Đức Anh trọng thương. Sau khi gây án, Giang rời khỏi hiện trường còn anh Đức Anh được đưa đi BV Khu công nghiệp Biên Hòa rồi chuyển lên BV Đa khoa Đồng Nai. Do vết thương quá nặng, anh Đức Anh được chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy (TP.HCM) và tại đây được phẫu thuật ngay trong đêm 10-5-2015.


Anh Hồ Đức Anh bị đâm trọng thương, đang cấp cứu. Ảnh: TD

Sau đó, Công an phường Long Bình Tân đã bắt giữ Giang cũng như cử người đến BV Đa khoa Đồng Nai xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, ít lâu sau Giang được thả ra. Tiếp đó, gia đình anh Đức Anh được Công an phường Long Bình Tân thông báo là đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Biên Hòa. Ngày 19-5-2015, sau khi xuất viện, gia đình anh Đức Anh cũng đã gửi đơn tường trình và đề nghị khởi tố vụ án đến Công an TP Biên Hòa. Gia đình anh Đức Anh cũng được Công an TP Biên Hòa mời lên làm việc và yêu cầu giám định thương tích, tỉ lệ thương tật. Theo kết quả giám định thương tật, anh Đức Anh bị thương tật 12%.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa, khẳng định Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tiến hành truy bắt nghi can Giang để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích chứ không bỏ mặc vụ việc.

Theo đó, sau khi tiến hành xác minh tố giác, tin báo về tội phạm do Công an phường Long Bình Tân chuyển lên, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa có căn cứ xác định vào ngày 10-5-2015, Giang đã có hành vi dùng dao đâm anh Đức Anh gây thương tích, tỉ lệ thương tật 12%, có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra.

“Tuy nhiên, sau khi gây án, Giang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện Cơ quan CSĐT TP Biên Hòa đề nghị anh Đức Anh phối hợp cung cấp thông tin về đối tượng Giang cho cơ quan điều tra để kịp thời bắt giữ Giang, xử lý theo pháp luật. Công an TP Biên Hòa cũng đang đề nghị gia đình cung cấp thông tin để truy bắt Giang. Sắp tới nếu không có kết quả, chúng tôi sẽ tiến hành phát lệnh truy nã đối với Giang” - Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa, thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.