Bảo vệ tòa nhà đâm người trước cổng, lãnh án nặng

(PLO)- Ngày 25-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Mai Văn Vui (sinh năm 1959) 12 năm tù về tội giết người.

Trước đó, công tố viên đề nghị phạt Vui từ 8 đến 12 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo hung hãn, lại quanh co chối tội nên xử phạt thật nghiêm như trên.

 Bị cáo Vui đang nghe tòa tuyên án

Theo hồ sơ, Vui là bảo vệ một khu dự án nhà ở tại phường Phú Hữu, quận 9. Chiều 14-6-2014, Vui bảo chị Dương là không được bán nước ở trước cổng bảo vệ nữa.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Hoàng là khách đang ngồi uống nước tranh cãi với Vui về việc này. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Vui cầm cây gỗ và anh Hoàng cầm gạch định đánh nhau nhưng được người dân xung quanh can ngăn.

Sau đó Vui vẫn ấm ức liền vào phòng bảo vệ lấy con dao dài chạy ra đâm anh Hoàng nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã xuống đất. Nạn nhân được chị Dương và người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên thoát chết, bị thương tật 45%...

Gây án xong Vui tìm cách tiêu hủy hung khí thì bị công an bắt giữ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm