Đâm chết vợ vì cãi nhau khi làm giỗ cha mẹ

(PLO)- Trong lúc làm gà, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn về việc mua bia chuẩn bị cho đám giỗ nên xảy ra án mạng.

Sáng 26-6, Công an xã Quế Thọ (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng đâm vợ tử vong trước ngày giỗ cha mẹ.

Ảnh minh họa. 

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-6 là gia đình ông Tô Văn Mai (47 tuổi, thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ) làm đám giỗ cho cha mẹ mình nên trưa hôm qua (25-6), gia đình ông lo thịt gà.

Trong lúc làm gà, hai vợ chồng ông Mai xảy ra mâu thuẫn về việc mua bia chuẩn bị cho đám giỗ nên cãi nhau, ông Mai dùng con dao mổ gà cầm sẵn trên tay đâm vợ là bà Võ Thị Bảy (45 tuổi).

Sau khi xảy ra vụ việc, con gái đã đưa bà B. đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 25-6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại nhà ông Mai khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.