Đang chờ làm thủ tục ly hôn, chồng đâm chết vợ rồi tự sát

(PLO)- Khi đến nơi vợ đang sống, Phước kiếm chuyện, dùng dao đâm vợ lẫn mẹ vợ.

Ngày 19-12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ án mạng tại một lô cao su thuộc xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Phước (36 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) và chị NNT (29 tuổi) là vợ chồng. Họ đang trong thời gian chờ làm thủ tục ly hôn.

Tối 18-12, Phước đến ngôi nhà tạm của mẹ vợ tại một vườn cao su (xã Suối Dây, huyện Tân Châu). Tại đây, Phước gặp vợ và hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phước dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị T. Thấy con gái bị tấn công, người mẹ vào can ngăn thì cũng bị người rể này gây thương tích.

Sau đó, Phước dùng dao đâm vào người mình tự sát nhưng người dân đã lao đến khống chế.

Do vết thương quá nặng nên chị T. đã tử vong, riêng Phước đang được điều trị tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.