Chồng đổ xăng lên người và vợ rồi châm lửa

(PLO)- Khi người dân chạy tới thì Hùng đã tử vong, bà Diễm được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 17-5, Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết bà Phạm Thị Diễm (43 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy do vết thương quá nặng.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, ngày 15-5 tại một ngôi nhà thuộc khu phố 8 (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), do ghen tuông Trần Văn Hùng (42 tuổi, chồng bà Diễm) đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát. Sau đó đổ xăng lên chính mình và vợ rồi quẹt lửa.

Khi người dân chạy tới thì Hùng đã tử vong, bà Diễm được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ việc.

Được biết, thời gian gần đây trong cuộc sống của hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn ghen tuông, nhiều lần Hùng đánh bà Diễm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.