Đâm chết anh họ chỉ vì câu nói

(PLO) - Công an tỉnh Hải Dương vừa tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, huyện Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân vụ việc là anh Nguyễn Văn Hảo (SN 1985, trú cùng địa chỉ trên và là anh họ Thắng).

Phó công an xã Đại Đức, ông Vũ Hồng Phong cho biết, vào khoảng 20h tối ngày 7-5, tại thôn Văn Thọ, xã Đại Đức đã xảy ra vụ án mạng đau lòng. Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Văn Thắng đã dùng dao đâm chém nhiều nhát lên người anh Nguyễn Văn Hảo, trong đó có 3 nhát dao vào cạnh sườn, vào bụng và vào tim.

Sau xảy ra vụ việc, nạn nhân Hảo đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành nhưng do vết thương nặng đã tử vong ngay sau đó. Đối tượng Thắng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc.

Nhà Thắng và Hảo, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Hải Phong

Nhận được tin báo, công an xã Đại Đức đã có mặt bảo vệ hiện trường vụ việc và báo cáo lên Công an huyện Kim Thành. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu giữ hung khí gây án là một con dao bầu còn dính vết máu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tổ chức khám nghiệm tử thi. Đến 2h sáng 8-5, thi thể nạn nhân Hảo đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Trong đêm 7-5, gia đình vận động, đối tượng Thắng đã đến đầu thú tại công an xã Đại Đức. Sau đó, Thắng được dẫn giải lên công an huyện Kim Thành và phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ vụ việc.

Tìm về nơi xảy ra vụ việc, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời kể của một số nhân chứng, vào tối ngày 7-5, do mâu thuẫn cá nhân, anh Nguyễn Văn Hảo đã cầm tuýp sắt nhảy qua tường rào sang đánh Thắng. Khi xảy ra mâu thuẫn, Thắng lấy con dao bầu của gia đình đâm anh Hảo vào cạnh sườn. Khi bị đâm, anh Hảo chạy về nhà thì Thắng đuổi theo đâm tiếp hai nhát dao vào phần bụng và phía sau lưng gần khu vực tim của anh Hảo. Khi phát hiện nạn nhân gục xuống, Thắng đã đi khỏi hiện trường về hướng Hải Phòng.

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Thắng và nạn nhân Hảo là anh em họ, nhà lại chỉ cách nhau một bức tường. Bản thân đối tượng Thắng chưa từng có tiền án, tiền sự. Thắng đã lập gia đình và có một con nhỏ. Bản thân anh Hảo cũng đã lập gia đình và có 2 con.

Theo công an xã Đại Đức, nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ năm 2014, khi ông nội Hảo và Thắng có cho Hảo vay 65 triệu đồng để làm ăn. Khi ông nội nhờ Thắng chở đến gặp Hảo để làm giấy cam kết vay tiền thì giữa Thắng và Hảo đã xảy ra mâu thuẫn. Anh Hảo cho rằng, Thắng kích ông nội viết giấy vay nợ nên đã dùng mũ bảo hiểm đánh Thắng. Sau đó, Hảo đã bồi thường cho Thắng 5 triệu đồng. Tuy nhiên, giữa hai anh em họ từ đó luôn trong cảnh “bằng mặt mà không bằng lòng”.

Hiện Công an huyện Kim Thành đã bàn giao đối tượng Thắng cùng hồ sơ vụ việc lên phòng PC 45, Công an tỉnh Hải Dương để tiếp tục điều tra làm rõ...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.