Một người đàn ông bị đâm chết trong đêm

Ngày 16-4, cơ quan công an tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 2h30' ngày 15-4, trước số nhà 125 Lê Thánh Tôn (TP Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ giết người khiến một người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường và phát hiện anh Nguyễn Lâm Phong Thái (SN 1984, trú làng Khương, phường Trà Bá, TP Pleiku) đang trong tình trạng nguy kịch. Dù được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Thái tử vong trước khi đi đến bệnh viện.

Ngay sau đó, cơ quan công an vào cuộc và xác định hung thủ là Thạch Nam Hùng (SN 1994, trú tổ 6, phường Trà Bá, TP Pleiku). Tại cơ quan chức năng, Hùng khai nhận đã giết chết anh Thái bằng vật nhọn. Nguyên nhân, xảy ra vụ án mạng là do hai người có mâu thuẫn với nhau trong quan hệ xã hội.

Sau công tác khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Hiện công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để sớm đưa hung thủ ra pháp luật.

Theo Thiên Thư (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.