Đâm cha 2 nhát tử vong để cứu mẹ

Vì ngăn cản cha đánh mẹ, Nguyễn Huy Vũ (23 tuổi) đã đâm cha là ông Nguyễn Văn Thảo (45 tuổi) khiến ông này chết trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ngày 13-2, tại tổ 13, thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ án mạng con giết cha.

Gia đình tổ chức đám tang cho ông Nguyễn Văn Thảo 

Cụ thể, trưa cùng ngày ông Thảo, cha của Vũ đi nhậu về và gây sự với vợ, còn ra tay đánh đập. Can ngăn không được, Vũ chạy xuống nhà bếp lấy con dao Thái Lan chạy lên đâm hai nhát vào tim và vai ông Thảo.

Người nhà hay tin đã nhanh chóng đưa ông Thảo đi bệnh viện nhưng ông đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều 14-2, công an huyện Đức Trọng đã bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra vụ việc.

Theo một số người dân ở thôn Phú Thạnh, Vũ học hết lớp 9 thì nghỉ và thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lỏng.

Theo Lộc Phát (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.